Quà Giáng Sinh
Vất vưởng cây khô dăm hạt dẻ
Lững lờ đỉnh bạc một trời duyên
Giọt nâu thưa thớt đeo cành trụi
Mưa trắng lơ thơ nhạt bóng huyền
Thỏ xám vài cô ngồi gặm nhấm
Chim xanh mấy chú đậu hàn huyên
Làm tôn vẻ đẹp mùa băng giá
Là món quà xinh của Mẹ hiền
Nguyệt Nguyệt
"Giọt nâu" NN ám chỉ hạt dẻ trên cành khô. "Mưa trắng" NN ám chỉ tuyết rơi. "Mẹ hiền" NN ám chỉ mẹ thiên nhiên.


Giáng Sinh Nhớ Mẹ
Mẹ hiền xa cách bao niên nhỉ
Cố quận từ ly mấy tiết rồi
Tháng chạp mơ màng bên lửa ấm
Mùa đông ước vọng cạnh Người thôi
Noel thuở đó còn đông đủ
Christmas bây chừ quá lẻ loi
Mấy chục năm trôi hoài trống vắng
Tình thương mẫu tử thắm mơ đời
Andy Nguyen Dec 06,2012


Mừng Giáng Sinh
Đời người con gái nhiều thương tưởng
Cửa ngõ tâm hồn lắm mộng mơ
Ngào ngạt hương thông yêu gió nhẹ
Trinh nguyên hoa tuyết nhớ trăng mờ
Giáng sinh ao ước cài trâm ngọc
Dạ tiệc chơi đàn dạo phím tơ
Chiếc áo đầm xinh màu trắng bạch
Dương cầm nghiêng dáng dệt tình thơ
Nguyệt Nguyệt

Quà Giáng Sinh
Tình Thơ đẹp tựa loài hoa tuyết
Cánh trắng trinh như mộng học trò
Hạ xuống trần gian nào bỡ ngỡ
Tan vào biển cả chẳng âu lo
Bao mùa đông gửi niềm ao ước
Mỗi Giáng Sinh thay áo hẹn hò
Điểm với màu thông xinh xắn lạ
Đây quà tuyệt thế Mẹ hiền cho (*)
Cuội
Cuội mượn lại ý "Mẹ hiền" của NN nha


Giáng Sinh Gửi Bạn
Hôn 
em ấm áp ngày băng rét
Gửi bạn tình ân tháng buốt hồn
Nhẹ bớt lao đao vơi lận đận
Tràn đầy hạnh phúc với thành công
Ngàn tinh tú thắp đêm huyền ảo
Chút lửa hương soi tối diễm hồng
Một Giáng Sinh vui xua giá lạnh
Trà đây rượu đó ngát thơm phòng
Andy Nguyen
PS: Chờ thua đặng trả nợ mà không được... đành khuyến mãi

Giáng Sinh Vui
Phòng khách êm đềm ru tiếng nhạc
Cây thông lộng lẫy thắp đèn hoa
Lửa hồng nhảy múa trong lò sưởi
Thảm đỏ nằm yên dưới món quà
Nong nóng má đào say rượu chát
Nồng nồng môi mọng cất lời ca
Nâng ly cạn chén cùng anh chị
Ấm cúng an vui một mái nhà
Nguyệt Nguyệt
Thế nào tuần sau huynh cũng thua hà


Giáng Sinh Hạnh Phúc
Nhà nhà rực rỡ đèn soi hướng
Phố phố lung linh nến tỏa hồng
Tiếng hát Nô En vui sướng đợi
Hồi chuông thánh lễ đắm say mong
Thông xanh thiệp đỏ quà đầy thảm
Rượu ngát trà thơm khách ngập phòng
Bạn hữu người thân cùng tận hưởng
Bình an hạnh phúc ấm êm hồn
Andy Nguyen Dec 15, 2012
Bởi vậy trả trước cho Muội 1 bài , next Monday nhâm nhi đọc nè!


Vì Sao Nhỏ
Hồn êm êm lướt theo đầu sóng
Mộng nhẹ nhàng bay giữa khoảng trời
Thanh thủy một làn tơ lắm sắc
Trùng dương những nốt nhạc không lời
Chập chùng hoa biển xòe như nở
Lấp lánh trăng ngà ghé xuống chơi
Mây trắng chở quà lên bắc cực
Tặng vì sao nhỏ ấy giùm tôi
Nguyệt Nguyệt


Giáng Sinh Mơ
Ta mơ lễ thánh đêm hai bốn
Ai mộng Tao Đàn tối Giáng Sinh ?
Dắt díu người yêu cầu phước Chúa
Dìu đưa bóng nguyệt nguyện lời kinh
Nhà thờ chứng giám duyên hai đứa
Đức Mẹ gia ân chuyện chúng mình
Mãi mến thương nhau dù cách trở
Vàng hương lửa ái ấm chân tình
Andy Nguyen Dec 18, 2012


Giáng Sinh Nhớ
Tình mây gửi gió trao vầng nguyệt
Võng nước bồng hoa gợn mặt hồ
Quyến luyến hương lùa trong ánh nhạt
Ngượng ngùng trăng núp dưới cành khô
Đêm về tĩnh mịch vô thanh điệu
Ai thả trầm tư một nốt đồ
Để nhạc Giáng Sinh man mác nhớ
Và hồn như đã lạc đi mô
Nguyệt Nguyệt




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả