HÌNH NHƯ .....
hình như có chút nhớ mong ,
Len vào rất nhẹ, nhưng ... không thể nào !!!
Chỉ dăm câu hỏi tiếng chào
cùng thơ với nhạc , lẽ nào .. nhớ nhung ???
Tơ trời giăng phủ mông lung ,
Tơ lòng một mối .. đóng khung rối bời !!
tiếng đàn , giọng hát chơi vơi
Từ khi nào nhỉ .??? Sáng ngời tim đau
Dối lònh tự nhủ... không đâu !!!
chưa hề giáp mặt , cớ sao ... nhớ người ???
Hoạ chăng chỉ nhớ tiếng cười ,
Nhớ luôn giọng hát , ngậm ngùi ... xót xa !!
Phải đâu là nhớ người ta ...
Xin đừng chớ vội nghĩ là .... tôi thương !!!
( To : em ngậm ngùi của cát bụi )
BosTon 5/4/02