Xa Vắng
Trăng nước trời mây cách nẻo đường
Thẩn thờ nhặt lá rụng đêm sương
Cầm lòng khắc khoải hồn lưu lạc
Hoài tưởng mơ hồ dạ vấn vương
Đếm khắc Xuân qua nghe tiếc nuối
Tính giờ Đông lại thấy đau thương
Hỏi người phương ấy chừ xa vắng
Có biết năm canh luống đoạn trường ?
Chiều Thu
Cách Chia
Người Nam kẻ Bắc cách chia đường
Tựa lá xa cành nhuộm gió sương
Mới đón môi hôn nồng ái cảm
Mờ giờ mắt ướt đẫm sầu vương
Đau lòng xót dạ vì trông ngóng
Khổ trí mê tâm bởi nhớ thương
Hỏi bóng tình duyên nào thẩm thấu
Tương tư vị đắng lệ miên trường
Andy Nguyen 12/22/12