Nhớ Thương
(Thuận Nghich Ðộc)
Vườn nghiêng ngã chữ tím loang sầu
Gửi mến trao tình trọ chốn đâu
Vương vấn đoá môi tràn chát đắng
Nhớ thương lòng mắt ngấn cay sâu
Tường in nét liễu ghì mơ cuối
Lá rụng chiều thu níu mộng đầu
Hương sắc ửng vàng mây bóng đợi
Đường thi đẫm lệ nhạt nhoà châu
Châu nhoà nhạt lệ đẫm thi đường
Đợi bóng mây vàng ửng sắc hương
Đầu mộng níu thu chiều rụng lá
Cuối mơ ghì liễu nét in tường
Sâu cay ngấn mắt lòng thương nhớ
Đắng chát tràn môi đoá vấn vương
Đâu chốn trọ tình trao mến gửi
Sầu loang tím chữ ngã nghiêng vườn
ANHV Oct 05, 2009