Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Lẫu Thái

Biết em không thích Phở
Tôi cũng chẳng ép nài
Chiều công viên lá đổ
Không thấy người vãng lai

Trên băng đá ghế dài
Em chẳng ngồi cạnh tôi
Tôi cũng không xích lại
Để gió đừng tê môi

Mười phút đồng hồ trôi
Tôi chịu hết nổi rồi
Đứng lên, tôi bước tới
Đến bên chỗ em ngồi

Ta về thôi, em nhé
Bóng tối sắp phủ trời
Gió mệt nhoài ngừng thổi
Mặc lá buồn còn rơi

Không muốn đưa em về
(Về nhà khi bụng đói)
Mời em ăn lẫu Thái
Em gật đầu, cười tươi ./.

Than Hồng (Trần)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả