Đôi Dòng Huyễn Hư

Ai nơi chốn đó xao lòng
Xin cùng nhập mộng tô hồng luyến lưu
Quên đời tục thế phiền ưu
Kiếm tìm ngôn ngữ tạ từ huyễn mơ

Tình yêu năm tháng hững hờ
Ví không duyên nợ mập mờ phận danh
Đêm thương ánh nguyệt xuyên mành
Gió yêu thoáng nhẹ trêu nhành liễu mai

Phần duyên theo gió phôi phai
Chữ tình còn động tim trai nỗi sầu
Thức khuya dưới ánh đèn mầu
Tỏ bày phận số cau trầu dở dang

Chiều trông tuyết đổ đầy sân
Tháng này lạnh giá ngại ngần lời thương
Đất trời trắng xoá hạt sương
Tựa như giọt lệ sầu vương mắt tình

Hành trang kỷ niệm đăng trình
Một thời đối bóng hằn in lửa tình
Sưởi hồng ánh mắt lung linh
Đôi môi đỏ thắm màu tim ái hà

Nhắn tin nhạn đến quê nhà
Ai hằng mòn mỏi duyên xa nợ gần
Qua đông tết đến âm thầm
Vào ra ngóng đợi tay cầm áng mơ

Hay mình thử nụ hôn thơ
Dẫu không xúc cảm cũng vờ vợi yêu
Ôm em vuốt tóc võng điều
Nếm tương tư nhớ ít nhiều ngu ngô

Nàng ngồi xẻ nhánh hư vô
Ta tầm thơ hỏi hẹn hò mai sau
Mến nhau gửi tặng ngọt ngào
Dòng thơ lục bát nao nao đáp trình

Này em độc ẩm một mình
Nhỡ trăng rớt xuống vô tình thầm thương
Đêm dài bàng bạc hơi sương
Mơ tà cánh mỏng nhiễu nhương nợ trần

Ngàn sao nhấp nháy xa gần
Gió vi vu khúc nguyệt cầm đâu đây
Có em với rượu cùng say
Quên mùi dâu bể đọa đầy trầm luân

Xuân về trắc ẩn bâng khuâng
Cúc mai lo lắng úa vàng thời gian
Ru tình hai chữ ăn năn
Ru ta lệ nhớ trăm năm khối sầu  

Andy Nguyen 12/26/2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả