Niệm Khúc

(Thuận Nghich Ðộc)

Hương sắc phủ mùa điểm lá cây
Nguyệt tơ buông sáng ánh nồng say
Thương thương hạ đến tìm ba tháng
Tiếc tiếc xuân đi đã chẵn ngày
Vương mãi tóc vờn bay chướng gió
Đợi hoài trăng trốn lững ngàn mây
Sương đêm rót lệ tình ly biệt
Vườn rộng kéo giăng nhạc đủ đầỵ

Đầy đủ nhạc giăng kéo rộng vườn
Biệt ly tình lệ rót đêm sương
Mây ngàn lững trốn trăng hoài đợi
Gió chướng bay vờn tóc mãi vương
Ngày chẵn đã đi xuân tiếc tiếc
Tháng ba tìm đến hạ thương thương
Say nồng ánh sáng buông tơ nguyệt
Cây lá điểm mùa phủ sắc hương.
Gió Thu

Dệt Khúc Thi Đề

(Thuận Nghich Ðộc)

Hương nồng thắm sắc điểm cành cây
Dệt khúc thi đề gợi tỉnh say
Thương hạ sáng êm trời rọi bóng
Nhớ xuân chiều ấm nắng soi ngày
Vương hoài mộng ánh vờn xanh cỏ
Đợi mãi trăng vành ngậm xám mây
Sương trắng đêm tình khơi nhã nhạc
Vườn thơ họa xướng ý mơ đầy

Đầy mơ ý xướng họa thơ vườn
Nhạc nhã khơi tình đêm trắng sương
Mây xám ngậm vành trăng mãi đợi
Cỏ xanh vờn ánh mộng hoài vương
Ngày soi nắng ấm chiều xuân nhớ
Bóng rọi trời êm sáng hạ thương
Say tỉnh gợi đề thi khúc dệt
Cây cành điểm sắc thắm nồng hương
Andy Nguyen Dec 25, 2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả