4

                                             
























XIN NGƯỜI ĐỪNG TRÁCH GÌ TÔI

Xin người đừng trách gì tôi
Câu thơ vẫn cứ không nguôi nổi buồn.

Bởi hồn tôi- lắm tơ vương

Bởi lòng tôi- có vết thương...chưa lành.

Dối người, tôi chối loanh quanh
- Nhớ làm chi nữa bóng hình đã xa!

Tôi buồn trong mỗi sát - na
Loay hoay giữa cõi ta bà trầm luân.

Đời tôi người đã một lần

đi qua- Có nhớ gì không hỡi Người?!

Bây giờ, bên ấy chắc vui?
Thôi! Tôi cũng tập…chôn vùi nhớ nhung.

                             Văn Châu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả