Thăm Quê
Tháng đông hứng tuyết dầm mưa
Mộng thăm đất mẹ xứ dừa quê em
Đầu thôn cuối xóm muôn miền
Ngày xuân nắng chiếu ấm êm vai trần
Về xem mai cúc khoe vàng
Dừa tươi ngọt nước đường làng láng trơn
Cầu tre lắt lẻo rập rờn
Nhịp thương nối khúc dỗi hờn đong đưa
Em hỏi thì anh xin thưa
Quê hương không nắng thì mưa mỗi ngày
Về nghe vọng cổ mê say
Ca dao lục bát đong đầy lời yêu
Mùi thơm bách diệp sớm chiều
Đủ nghiêng ngả mộng đủ dìu dặt mơ
Về thăm tình nghĩa đơn sơ
Ai khua guốc mộc ai kho cá kèo
Quê mình bầu bí ưa leo
Bèo trôi mây dạt cũng theo về nguồn
Về đi bớt phải mộng cuồng
Vơi đi vọng tưởng nỗi buồn xa...em
Andy Nguyen
12/27/2012