Nửa....
Đêm lộng gió mang tâm trạng lừng khừng
Nửa điếu thuốc ngập ngừng che ánh đèn
Lẩn quẩn trong đêm cô độc hom hem
Lưng chừng nhớ là lúc lãng đãng quên .
Nửa cuộc đời học chữ Nửa mà thôi
Nửa yêu em nửa để làm lãng tử
Lạnh lùng che cảm xúc khi bồi hồi
Mong mái tóc đừng chia nữa thằng tôi .
Vết sẹo trong tim chợt nhiên nhoi nhói
Căn phòng buồn gối nằm chỏng chơ phơi
Mùi hương cũ xa rồi làm sao với
Cánh tay mềm đã lặng lẽ xa xôi .
Một nửa thôi chỉ còn một nửa . Tội.
Đêm vẫn lưng chừng đêm chẳng vội
Sao Hôm còn vương vấn nên len lỏi
Sau chùm mây như ngóng như đợi
Nửa của tôi, chờ đợi nửa của tôi!