Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cô hàng xóm

Thấp thoáng thấy cô mỗi cuối tuần
Chưa lần tôi dám đến làm quen
Hai nhà đối diện, vô tình mấy
Sáng sáng thế nào chẳng ngó xem

Bên kia cửa sổ đóng im lìm
Hay vừa hé mở đón bình minh
(Soi gương chải tóc sau khi gội
Cô dắt trâm cài hay thả trôi)

Hai nhà đối diện, vô tình mấy
Tối tối thế nào chẳng ngó sang
(Bên kia cửa sổ dẫu buông rèm
Thấy đèn phòng khách vẫn sáng choang)

Đôi khi khuya lắc khuya lơ
Giật mình, chợt nhớ câu thơ ...để đời:
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn"

Nhà cô đối diện nhà tôi
Sao tôi chẳng dám sang chơi mỗi chiều
Mượn thơ Nguyễn Bính hơi nhiều
Nhớ cô hàng xóm, sẽ ...yêu mấy hồi

Than Hồng (Trần)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả