Tôi yêu thơ vẫn thua em yêu shop
- Biết thơ không có thật
Và biết em có thật
Yêu thơ không dập mật
Chỉ mất chút thời gian
Xin em chớ phàn nàn
Nghe xong, em giẫy nẩy
Làm rơi chiếc khăn choàng
Tôi cúi đầu nhặt lấy
Vắt lên bờ vai ngoan
Em lườm tôi một cái
Đuôi mắt sắc hơn dao
- Chút thời gian anh nói
Tưởng không mất là bao
Thật ra mất rất nhiều
Mất nhiều mà tưởng ít
Nhưng nếu anh qúa thích
Bằng em thích shopping
Thì ta cứ lặng thinh
Làm những gì ta thích
Nghe như mưa rả rích
Kéo nỗi buồn lê thê
Làm những gì ta thích
Mặc thiên hạ cười chê
Làm những gì ta thích
Cho thỏa lòng đam mê ./.
Than Hồng (Trần)