Chào Xuân
(Thuận Nghich Ðộc)
Đào hồng dạm liễu rước mơ sang
Nắng rọi trời mây ửng gió ngàn
Chào Tết vẽ hoa khoe trắng cúc
Đón xuân đề cảnh khắc hường lan
Trao tình ý dệt lời đưa tiếng
Đợi yến oanh ca nhạc trỗi đàn
Ngào ngạt vị thơm mùa lá chớm
Chao nghiêng cánh én hỏi duyên vàng
Vàng duyên hỏi én cánh nghiêng chao
Chớm lá mùa thơm vị ngạt ngào
Đàn trỗi nhạc ca oanh yến đợi
Tiếng đưa lời dệt ý tình trao
Lan hường khắc cảnh đề xuân đón
Cúc trắng khoe hoa vẽ Tết chào
Ngàn gió ửng mây trời rọi nắng
Sang mơ rước liễu dạm hồng đào
Andy Nguyen 12/30/12