1

Một Đêm Buồn !

Đêm nghe nhớ chảy tràn sông lệ
Mưa ngập hồn ta một đỉnh sầu
Ai gieo tan tác nghìn dâu bể
Hỏi
thuyền nay đã lạc về đâu .

Đêm nghe gió thổi rung mùa nhớ
Văng vẳng bên tai tiếng dế buồn
Nỉ non như tiếc con đò lỡ
Xa rồi bến cũ một chiều sương .

Đêm nghe tiếng vạc buồn ai oán
Một tiếng trong sương cánh lạc loài
Giữa một đêm thu đầy giá lạnh
Từng giọt sầu rơi lên mắt cay .

Đêm nghe sói hú trên đồi vắng
Một ánh sao băng tận cuối trời
Giữa một đêm thu buồn tĩnh lặng
Nghe hồn lạc lõng đến chơi vơi

Đêm nghe tiếng gọi trong tiềm thứ
Xa vắng mơ hồ như khói sương
Có phải người về từ ký ức
An ủi đời ta ....Có phải không ?

Huyền Lâm ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả