Thơ tình cuối năm 

Ta và em cùng chung một ngõ nhớ
em lạnh lùng hay để mặt làm tỉnh
ta không vừa cứ lặng im thinh thích
chung một ngõ nhớ, nên nuôi lớn hẽm thương!

Em nhiễm thói kiêu căng của dân Châu Á
hay hờn giận hay chề môi dẫu mõ
ta không nhường cũng thường hay gọi gió
gởi cơn buồn, chứ không gởi thẳng em 
( dù buồn thúi ruột nhưng vờ như chẳng có!)

Em biết không đôi ta không còn nhỏ
mà tình thì chẳng lớn được bao nhiêu
có lúc ta / em ảo tưởng là nhiều
chừng ngó lại mới biết tiêu điều lắm !

Bữa nay cuối năm ta ngồi cặm cụi viết
vài dòng mong tha thiết trở mình rên
nhưng lặng im cội yêu không thèm đến
bởi thiếu nước nên cội yêu chết yểu!

Ta và em thôi cứ là hoài niệm ....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả