Là tôi đó
Tháng ngày eo xèo nhặt
Lọn thời gian đã bạc đâu nửa đường
Mê khúc đời 
cũng cùng chung âm hưởng
Bạc tinh khôi nghẹn đắng cả nỗi niềm!

Là tôi đó
Đang ngồi ki cóp lượm
Miếng vô tình từ lâu luôn đắp đổi
Niềm riêng một mớ ngồn ngộn đội
Canh bạc đời thua từ lúc mới bắt đầu!

Có những lúc tôi nghêng ngang sầu
Cạn chén với niềm đau dĩ vãng
Tôi ngây ngô mà phóng đãng
Một thời trọ với hoang đàng
Vung tình như một kẽ giàu sang
Chờ đêm xuống mới biết mình mạt hạng!

Đêm nay một đêm thật nghèo nàn....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả