Chưa chia tay đã nhớ tưa cả hồn!
O da trắng, mắt lung linh sầu héo
ta ngại ngần muốn bắt chuyện làm thân
O ít nói dáng thường hay bâng khuâng
ta cù lần muốn làm thân xe cát .
Bãi biển hôm nay sóng như không hát
miệt mài vỗ bờ những con sóng khô
lòng của ta nhớ O đến ngù ngờ
ôm một mối tình si ra hóng biển .
Biển hóng hớt trêu đùa trên nổi khổ
sóng trào dâng xóa hết những bàn chân
của một dạo ta và O lần mò
tìm dấu nối của một lần hạnh ngộ .
Giả như ta và O cùng làm bộ
như tình yêu đã đi đến điểm sâu
rồi thời gian mà ta O cùng sầu
nghĩ thế thôi đã thấy nhói lòng đau .
O này,
Chưa chia tay đã nhớ tưa cả hồn ...