Ngao NgánSao nhiều lúc ta thấy lòng ngao ngán
Muốn quay lùi về dĩ vãng xa xăm
Bên góc đời cô lẻ sống âm thầm
Và cứ để thời gian trôi trôi mãi .
Đời chẳng muốn một chút gì lưu lại
Cho ngày qua đừng buông tiếng thở dài
Mỗi khi lòng một thoáng nhớ nhung ai
Buồn năm tháng tình phai như lá úa .
Ánh mắt biếc làn da mềm như lụa
Đã bao lần hò hẹn phút say sưa
Để rốt cuộc ôm nỗi sầu chan chứa
Hồn thu tàn lạnh lẽo buổi đông mưa .
Ôi sầu chất , cứ chất chồng lên nữa
Buồn cô đơn ta tự hỏi riêng mình
Chiều đông tàn sao mơ nụ hoa xinh
Biết thân phận sao đem lòng thắc mắc .
Đừng trách đời hay trách người phản trắc
Vì nhiều khi đời chỉ thoáng vô tình
Mà đem lòng hư vọng nét hương trinh
Rồi lại trách cuộc tình sao hư ảo .
So vai lại khoác cho đời chiếc áo
Kẻo đông về lạnh lẽo giấc chiêm bao
Ngủ yên đi hỡi hồn hoang dã thảo
Cứ mặc đời , tình chấp cánh bay cao.
HL