ĐẠO VÀ ĐỜI

Rằng ta niệm Phật đã lâu
Vô tâm quên đóng cửa sau mỗi ngày
Sáu tên giặc dữ bủa vây
Sắc - thanh - hương - vị - xúc - đầy pháp yêu

Thu ba chan chứa mỹ miều
Thanh âm dịu ngọt ra chiều cũng ưa
Hương thơm thoang thoảng gió đưa
Đắng cay chua chát chẳng chừa món chi

Ái hà biển khổ lâm ly
Vòng tay lại nối đường đi lối về
Tôi ơi ! bừng tỉnh cơn mê
Luân hồi sinh tử - kéo lê ngày buồn


      VÔ THƯỜNG

Vô thường như kẻ trộm
Rình rập ta mỗi ngày
Nếu ta không tỉnh giác
Chúng đến cướp đi ngay

Hôm nay - còn ngồi đây
Mai giã biệt nơi này
Nghiệp như hình với bóng

Theo ta tìm trả vay

   
    HỎI ?

Ai đi - ai ở - ai về
Sóng xô thì vẫn bộn bề sóng xô
Ta - người từ cõi hư vô
Gặp nhau chi giữa sóng xô bộn bề








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả