GỌI GIẤC MƠ XƯA.
Ta ngắm nhìn trăng đợi gió mây.
Đêm nay biết gió, có lui quày?
Nhánh mây năm cũ, treo lời đó.
Được thắm tình xưa hay đã phai?
Em nói yêu Anh nguyền chẳng đổi.
Lời còn giữ mãi hay bay trôi?
Ước mơ năm tháng long lanh mắt.
Nồng ấm vết hằn lưu nét môi.
Lót chân trên ngã lá vàng rơi.
Đợi gót ai qua dẫm giã giòn?
Đánh thức muôn loài bừng dậy đón.
Mừng người trở lại, nhớ chưa vơi!
Yêu thương thầm gọi giấc mơ xưa.
Đêm nhớ khan rền vọng bãi chiến.
Ân ái trường canh tràn mộng ước.
Khơi lòng vương vấn, hoá cuồng điên.
Hương xưa chung bước về ngõ vắng.
Có được bình an, nhặt nỗi buồn.
Như lớp rong rêu triền bám víu.
Chờ gì? Đợi mãi bóng hoang liêu!
Hồđiệpbăng
2ngàn13