ĐÁP ÁN TÌNH YÊU !

Năm qua con trai hỏi mẹ
Làm sao định nghĩa tình yêu
Mẹ cười nhìn con không đáp
Mẹ yêu con biết bao nhiêu?

Tình yêu bắt đầu từ lúc...
Oa oa tiếng khóc chào đời
Và cũng bắt đầu từ thuở
Ê a con học làm người

Bình minh tiếng chim vui hót
Con nghe có thích không nào
Mặn mà trăm hoa khoe sắc
Lưng trời đàn én nghiêng chao

Bướm o­ng dập dìu bay lượn
Con xem cảnh sắc hữu tình
Lộc non trên cành mới nhú
Mặt hồ nắng chiếu lung linh

Quanh ta bốn mùa hoa trái
Từng đàn em bé vui đùa
Thiếu nữ xuân sang hớn hở
Dịu dàng e ấp đẹp chưa

Hôm qua - nghe con xuống chợ 
Dắt người già yếu qua đường
Lại giúp đỡ người phụ nữ
Gian nan vất vả đời thường

Tình người - tình yêu là thế 
Hôm nay con đã trưởng thành
Mẹ vui vì con khôn lớn
Mai này rạng rỡ công danh


Mẹ chắp thêm con đôi cánh 

Nhưng cha lại tuyệt vời hơn
Cha thắp trong con ngọn lửa
Tình yêu đất nước quê hương

Mai con vui cùng bè bạn
Tự hào hai chữ Việt Nam 
Đứng lên đáp lời sông núi
Quyết thề giữ vững giang san

Tạm biệt con trai của mẹ
Trả lời đáp án cho con
Khắc vào tim yêu con nhé
Đồng bào - đồng đội - quê hương.

VŨ HOÀNG MAI
01/01/2013





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả