TIẾNG YÊU...  Đọc thơ anh thấy lửa hồng Ấm từng trang chữ mặn nồng vì yêu Hồn thơ bát ngát mong chờ Vần thơ cảm xúc nên chiều ngẩn ngơ.  Tự tình...Tình thốt bằng thơ Ngàn năm sau vẫn còn mơ một người Thương anh em thương một đời Bài thơ anh viết những lời thật hay.  Đọc thơ vàng , mỗi khổ say Mới hay tình tự trong thơ tỏ bày Thương nhau dòng chữ viết đầy Trái tim thơ mãi thầm thì tiếng yêu...  DieuHuong To P 1.14.13

TIẾC THẦM

Giả vờ làm rớt nụ hôn
Em dang tay đón dỗi hờn chút thôi
Mưa hồng phớt nhẹ bờ môi
Tóc mai tròn cuộn bên đồi tương tư.

Vén tà áo mỏng hình như !
Từ em thuở ấy hao hư biết buồn
Đường xa thầm nhớ nhau luôn
Bước chân cô độc tơ vương cuộc tình.

Người về nghe những lặng thinh
Còn tôi đứng đó câu kinh giáo đường
Em qua để lại mù sương
Tiếc thầm một thoáng mùi hương tóc nàng.(*)

Giòng thơ em đọc hoang mang
Trong em lắng đọng bên chàng mùa Xuân
Hồn ngây ngất lịm vui mừng
Tìm về quá khứ người dưng thuở nào

Tiếc thầm mùi tóc hanh hao
Đường ngôi vô tội ngọt ngào đam mê
Biển xưa gợi nhớ đêm về
Lối mòn trên cát thỏa thê vào hồn

Em về nhớ quá nụ hôn
Từ anh trao gởi tâm hồn thả trôi
Ngẩn ngơ xao xuyến bồi hồi
Tâm tư dao động bờ môi nồng nàn

(*) Thơ Diệp Đỗ An
San Jose ngày 10-01-2013
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả