Hoàng-Ân
Khuôn-Viên Đông Giá
...thôi nhé anh đi, đường mây gió thênh-thang
...em sẽ về từ nay ôm mơ hong tơ vàng nắng mới...
Đường từ UC lả-lướt ôm lối vòng về thư-viện
có nắng đổ vàng gieo nhớ xuống vai em
em có những nụ cười nở vội-vàng rồi trầm-ngâm rất lạ
giữa bạn-bè dễ thương tuổi mới đi vào cõi lớn
dường như em nghe niềm vui thoáng chợt quá thật trong lòng
mà em gửi cho một Người Tình một thoảng mộng rất ngon
nên thấy tim mình nôn-nao về một dáng Người của mộng.
Và em đã thấy Anh, tình-cờ, về trong giấc ngủ thật say
Ba-lô xanh, cùng dáng rong chơi của sóc
những bước rộn-ràng của một con châu-chấu ham chơi
nhưng tâm-hồn mang niềm tin của những chàng trai đang lớn.
Em thấy nhũn ở bước mình đi
đã thấy hồn mình mềm như mây võng lụa
thơm ngát một trời hương hoa bưởi, hoa ngâu
thấy từng sợi dây rung-cảm của lòng mình
tan nhẹ vào bầu trời quang mà vương lên ánh mắt người mơ...
Nhưng em cũng thấy buồn như mùa Đông thiếu nắng
lối về thư-viện lá nâu vàng rơi chao cánh lang-thang
Ơi, muôn chiều lá đổ lạc đường bay
lá ơi lá, lao-đao như chợt buồn em đang vỡ
Buồn nào em dấu sâu trong mắt
buồn nào chết dúm, chết lịm, không còn ngây-ngô ở những nụ cười.
Quê-hương và những tiếng thở dài
Trong đêm đen dân-tộc..!!
Anh ơi, Người Tình Trong Mộng của mơ em,
Lối ngõ nào Anh đang bước qua đầy cạm-bẫy?
Đường chân trời vật-chất đầy quyến-rũ xin chớ níu ánh nhìn Anh
Em ở đây, bài vở mở ngỏ tương-lai
Từng con số, con chữ cưu-mang bao mộng lớn
Của một ngày mang đến ấm no cho dân mình
Và đem lại thái-bình khắp năm châu, bốn biển
Anh có nhớ? Xin đừng quên Anh nhé:
...khuôn-viên đông giá bàn tay
xin bàn tay lạnh mà tim ấm đầy
mai này dân-quốc thịnh-cường
ôm vòng thế-giới thái-bình hân-hoan
và em sẽ được gặp Anh
Mộng thành sự thật:
Anh là Người-Yêu..!!
(University of Houston, Central Campus
11/11/1980: cho Người Tình Trong Mộng)