THÁNG GIÊNG

Tháng Giêng nắng tỏa bên đường
Ngồi đong vạt nắng em thương nhớ người
Dạo quanh ngắm đóa hoa tươi
Lộc non xanh biết nụ cười em trao

Vườn hoa nồng ấm thanh tao
Công anh vun xới đượm vào yêu thương
Mỗi khi dạo ngắm quanh vườn
Giòng thơ em trổi nhớ thương anh nhiều

Gió đưa rung ngọn liêu xiêu
Trong em ý tưởng muôn điều lạ thay
Chúa ban phước hạnh mỗi ngày
Neo chắc trong Chúa đong đầy phước ban.....

San Jose Ngày 18 Tháng 1 Năm 2013
Hồ Duy Hạ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả