Kỷ niệm Houston
( Thân tặng các bạn du học sinh tại Houston )
Tôi đến Houston vào một chiều không nắng
Không có lá vàng chỉ có gió heo may
Trời Houston nhiều mây,
Mưa thì thầm rơi nhanh ngoài khung cửa
Houston vào đông,
Gió lạnh đã về
Lòng ta bỗng bồi hồi hoang vắng
Nỗi nhớ nhà và nỗi nhớ không tên
Sài gòn ơi! Ta đong đầy kỷ niệm
Những ngày mưa ngọt ngào bên góc phố
Quán cóc bên đường hay đứng nép hàng hiên
Ta trao nhau ánh mắt nụ cười
Hoặc lặng ngắm những dòng đời qua lại
Ngoài trời vẵn mưa
Những cơn mưa dài lê thê như quãng đời đi học
Houston vào đông,
Lá vẫn rơi trên đường…..
Mây vẫn bay…..
Tuyết có rơi?.....
( Kỷ niệm những ngày đầu tiên đến Texas / Tháng 10/2012 )