
Tuliphantragiang
http://tulipoems.wordpress.com
Bao mùa hạn vắt đời con khô cạn
Như Thu tàn rũ sạch lá trên cây
Ngày qua ngày theo nhịp sống lất lây
Con vẫn biết với đời là như thế…
Nhưng tim con có Cha hằng ngự trị
Bóng tối tăm lùi khỏi Ánh Dương Soi
Con đường hẹp dẫu nghìn trùng khốn khó
Con vẫn tin ngày đến đích gần kề
Cha yêu dấu nếu đời con không Chúa
Linh hồn con chết thảm tự lâu rồi
Tình yêu Chúa Tình Yêu Trên Thập Tự
An ủi con bằng huyết báu Cha Hiền
Từng đêm về con sống thật an nhiên
Con vui thỏa trong tự do miên viễn
Với Thiên Thần Linh hồn con ca hát
Cha Hiển Vinh nghe lời nguyện con Dâng!
Đời vẫn thế, lắm ưu phiền gian ác
Nhưng bên con đã có Chúa quan phòng
Con nguyện chỉ ngắm nhìn Vinh Quang Chúa
Vác Thập Tự mình theo bước Chúa yêu thôi!