2
















NGƯỜI CÓ VỀ
              
NGANG QUA ĐỜI TÔI?

Người có về ngang qua đời tôi?
Ngoài kia, trời đã lập đông rồi

Chẳng biết thế nào che bóng nhỏ

và lấy gì sưởi ấm bờ môi?

Người có về ngang qua đời tôi?
Hồn đau như những bóng ma Hời

Nhỏ lệ khóc thương thành quách cũ

Trầm tích vàng son của một thời…

Người có về ngang qua đời tôi?
Gặp nhau chưa hẳn đã là vui

Tôi run sợ lắm giờ ly biệt,

sợ vết dao đâm…xót một đời.

Người có về ngang qua đời tôi?
Nhiều khi buồn quá bước lên đồi

Nhặt cánh hoa vàng; thương áo tím

Nhìn quanh thấy khuyết một chỗ ngồi.

Người có về ngang qua đời tôi?
Đêm nằm say khướt nhớ xa xôi
Bóng ai thấp thoáng qua
đầu ngõ
Mà tưởng chừng như tiếng guốc Người.

Người có về ngang qua đời tôi?
………………

                           Văn Châu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả