BÀI HÁT TRƯỜNG SA

(Thơ Vũ Cường/ phổ nhạc Phạm Ngọc Thạch )

 

Mặt trời lên

Chiếu muôn ngàn tia nắng

Trường sa ơi! Biển Việt Nam sáng ngời

Ngàn đợt sóng nhấp nhô,
Từng ngọn gió cuốn đưa

Ta nghe đâu đây tiếng chuông chùa ngân trong gió

Đing… đing… đoong…

Buổi sớm mai bình minh trên hải đảo

Cờ Việt Nam tung bay giữa trời

Hòa nhịp “ Tiến quân ca” cùng chiến sĩ thân thương

Giữa biển trời quê hương, hồn thiêng sông núi rạng ngời.

Trường Sa ơi! Ta quyết giữ cõi bờ

Biển Việt Nam ơi! Ngàn năm còn ghi dấu

Bước chân cha ông từ thuở trước

Bàn tay xây dựng của cháu con

Cớ gì thế lực ngoại lai xâm lấn?

Con cháu Lạc Hồng ta quyết gìn giữ non sông

Mặt trời lên

Chiếu muôn ngàn tia nắng

Trường Sa ơi!

Biển đảo của ta

Non sông Việt Nam sáng ngời.

( Tháng 10 / 2012 )

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả