Hoàng-Ân

Người Hoa Minh-Họa


Khăn hoa lụa bạch
thả tóc mây trôi
Áo nhẹ tơ trời
Chân đi hài gió
Em là thiên-thần
hay là cô tiên
Hay là thiện-nguyên
Mở cánh tay hiền?

Em đi bước êm
hoa Đào gió thả
Hồng-nhung cánh lả
bay nhẹ ngang thềm...
Em bước hài êm
cho trời đất mềm,
lòng tôi tơi-tả!

Em đi áo lộng
dáng nhỏ Bạch-Đào
Sen nở lao-xao
trên hồ hoa mộng
Tôi thức canh thâu
Đốt một lò trầm
Mơ thấy em sang
Hoa nở đôi hàng...
Em là cô dâu
Áo đỏ, kiềng vàng
Giữa vườn Hoàng-Hoa
Hương động gót hài,
Gió nở cành Mai...
Ta đứng bên kiều
một vườn Quỳnh thơm
Vin nhành Lan trắng
Em đi bước ngắn
chầm-chậm mà sâu
Ta nghe lòng sầu
Đôi hàng lệ rớt..!!


(Williamsburg, Iowa: Thu 1977)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả