Image

n ắ n g. đ ủ .n ồ n g. s ư ở i. t h á n g. G i ê n g ?
__________________________________________________________
N t H a v y



Sáng,chợt thức bởi giọt mưa rã rích
Rơi, giọt rơi, giọt rớt, rớt chơi vơi
Chợt, nỗi niềm bao năm chừng ẫn tích
Dưng, tràn về chộn rộn , chạm thềm côi

Đêm qua mộng, xanh xao về xưa cũ
Dáng nghiêng nằm chăn gối có lệch xoay ?
Luồn chân tóc, ngón tay như lạc lõng
Mắt nhắm buồn, luân lạc giọt mặn cay

Mưa sướt mướt dỗi hờn cùng trời đất
Giọt rơi thầm, giọt ứa, động từ tim
Hay giọt vỡ mong manh theo khói lạnh
Tiếng ngỡ ngàng âm điệu khúc nhạc êm ?

Khắc khoải chưa, hồn dâng niềm vời vợi
Phone gọi rồi text đến những nụ cười
Nhưng môi mắt dưng chi chừng xa lạ
Bàn tay nào chưa nắm đã xa xôi!

Mưa cứ bay, rưng rưng hạt buốt giá
Tái tê lòng ngấu nghiến nỗi buồn đơn
Run rẩy chưa, đời nghiêng như xa lạ
Chờ nắng hồng trọ ở, ấm tình son

Ghé đan chi lây lất, hạt tháng giêng
Rơi chi, như cơi dậy những niềm riêng
Khơi bừng thức, băng tâm chừng giá lạnh
Cổ tích về hoang phế đậu ướt miền

Nắng đủ nồng sưởi ấm đủ tháng giêng?





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả