Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tôi vẫn đợi

Tôi vẫn đợi em về gõ cửa
Vì trên trời mây trắng còn bay
Tôi vẫn đợi em về khêu bếp lửa
Dù mùa xuân sắp sửa đến nơi đây

Em giả vờ hay em thật thơ ngây
Tôi vẫn đợi ngày mai, em nhớ đấy
Chút kỷ niệm một thời yêu đắm đuối
Biết bao giờ hết vương vấn...em ơi?

Chút hạnh phúc em cho còn rất ngọt
Nước xa nguồn không về biển cũng về sông

Em không nói nhiều lời nhưng tôi biết
Trong lặng im em còn nhớ còn thương
Chút kỷ niệm một thời yêu tha thiết
Đến bao giờ ...lòng sẽ hết vấn vương?!

Phạm Thiên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả