Cảm xúc

Chỉ còn chút vấn vương
Nụ hồng kia đã héo
Cơn bão nào lại kéo
Qua đời một sớm mai

Tiếng chim hót bi ai
Vụn vỡ mảnh trăng gầy
Gió vút thổi qua đây
Ngập tràn đêm thao thức

Hoa nở trong đáy vực
Tươi thắm trên nát tan
Xoa dịu những bàng hoàng
Ru tình ai ủ rũ ...

Tháng ngày hoa mộng cũ
Chìm khuất dáng ai gầy
Nhắc nhở tình ai đây
Sao còn hoài nhung nhớ

Một bài ca tình lỡ
Tàn phai nụ hôn đầu
Chỉ còn chút bể dâu
Trôi qua ... đời... lặng lẽ...

7/5/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả