BÀI THƠ VIẾT TRONG NGÀY LŨ
Lúa vừa cong lưng
Bắp vừa đen râu
Những bãi bờ xanh tốt
Bỗng ngâp tràn
trắng trời những nước
Mưa giăng giăng
Lũ chồng lên lũ
Những con sông duềnh lên
Tràng giang – đại hải
Những đứa trẻ
Đi ra từ mái nhà
Những cụ già
đội nóc nhà chui lên
Những mái nhà có cửa sổ
như trong chuyện cổ tích
Nước ào ào cuốn trôi
Hết thảy những gì
Con người làm được trong nhiều năm
Phải chi
Trời
Đất,
Ông Chúa,
Bà Phật
Trừng phạt những con người
Thật thà, chất phác
Quanh năm
Bán mặt cho đất,
Bán lưng cho trời
Tình người chan chứa đầy vơi ?