Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đâu phải là không thấy

Trời cuối đông, trông giống qúa mùa thu
Tôi đã biết tại vì sao em ạ
Vì em thả cánh thơ bay theo gió
Để nắng vàng hờn dỗi chẳng sang chơi

Sáng ra sân còn thấy giọt sương rơi
Đọng trên ghế, nơi tôi ngồi hút thuốc
Bầu trời xám những áng mây quen thuộc
Nhớ thương em, lòng ruột bỗng xôn xao

Lời cảm ơn đã nói tự hôm nào
Lời tha thiết cũng gởi trao từ dạo ấy
Không kề cận phải đâu là không thấy
Giọt sương rơi vẫn biết đấy tại trời 

Phạm Thiên Thanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả