Mưa Phố Núi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Đôi cánh tình nhân

Bỏ lại sau lưng tôi niềm vui,
những mộng mơ em ngày nào áo trắng.
Tung tăng cùng tôi đi vớt nắng
vàng hoe - trong đáy mắt thơ ngây.

Rộn rã sau lưng - từng tràng cười
thuở vừa lớn - tôi ngu ngơ quá đỗi.
Thư viết rồi, chẳng dám gởi em
để hồn mình cứ thơ thẩn ngày đêm.

Tôi ước ao được trở lại ngày ấy...
tình một lần, một lần thôi vụng dại.
Trao thư rồi có chết cũng an nhiên
nếm môi thơm - một lần thử ưu phiền.

Em có còn giấu vào trong tập vỡ
chùm me chua - gói muối ớt đỏ hoe.
Giấu mắt ướt- nhũn ô mai - ngọt thế !
Bờ vai ngoan - con sáo sậu u mê .

Ước thêm lần được dại điếng...tái tê
Ừ ! Chỉ một lần mà sao tôi không thể ?
Hỡi thời gian, sao quay cuồng vội thế.
Bóng chiều rơi ! Tim hai đứa chơi vơi.

Em có muốn một lần trên dương thế,
bay cùng tôi trên đôi cánh tình nhân ?

Mưa phố núi 31102012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả