MỘT MÌNH


Hoàng hôn ngồi ngắm mây xa
Trời buồn giăng tím xót ta một mình

Lòng đau bầm vết ái tình
Lạc hồn thất thểu...Bóng hình người đâu?

Muộn phiền mùa cũng rơi ngâu
Góc buồn tụ đọng gieo sầu chơi vơi

Người ơi  nhớ lắm một thời
Đôi mình chung lối ngập trời yêu thương

Traćh mình sao mãi vấn vương
Cho buồn khắc khoải đêm trường cô liêu

Thu về thương nhớ thật nhiều
Tàn Thu đông đến tiêu điều xót xa

Nhạt phai một ánh trăng ngà
Con tim buốt giá cùng ta ôm sầu...!


Thuyền Thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả