ĐÔNG MÃI TRONG TA
Đêm đông nghe gió về than thở
Sầu trổ nhánh buồn trên áo thơ
Góc đời lầy lội trong vũng nhớ
Một thuở yêu người xanh ước mơ
Muốn quên sao nhớ mãi ôm ghì
Đông về thêm lạnh..ướt bờ mi
Hụt hẫng vòng tay chiều hoang giá
Buồn bã hoàng hôn tím sầu bi
Người mãi ngút ngàn cánh chim di
Mê tỉnh xót xa buổi phân kì
Hôm ấy bão giông lòng cuộn xoáy
Biết lỡ làng rồi mảnh tình si
Ai bảo xuân về đông sắp qua
Đông sầu vẫn mãi ở trong ta
Nỗi nhớ mù lòa tim ứa máu
Dấu vết in hằn trên thịt da..!
Thuyền Thu