Như Ngọc Hoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Cha


Cali hôm nay trời không có nắng
Mây sương mù giăng chắn lối em qua
Lòng trào dâng bao nhiêu nỗi nhớ nhà
Nơi có Mẹ có Cha bên chòi lá

Tết đến rồi tâm hồn em tơi tả
Nhớ đến ngày cha khuất bóng hôm ba mươi
Nhìn phố phường lòng luống những buì ngùi
Xe tang lăn bánh đưa Cha vùi lòng đất

Đời thăng trầm nhớ lời Cha cẩn mật
Nhớ giữ lòng đừng để mất niềm tin
Trong ơn Chúa ...con cũng phải giữ gìn
Ơn cao, nghĩa trọng... trung trinh một đời

Như Ngọc Hoa





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả