Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Xuân xứ lạ

Nghe buồn lắm, mùa Xuân xứ lạ
Thiếu nụ cười, thiếu cả ước mơ
Chỉ còn lại mấy vần thơ
Vài con chử, và một tờ giấy trắng

Buổi sáng, bên ly cà phê đắng
Buổi chiều, vài giọt nắng lang thang
Hoàng hôn rơi xuống, ngỡ ngàng
Ai đem múc ánh trăng vàng đỗ đi

Không pháo nỗ, lì xì, chúc Tết
Ngày vui xưa đã hết thật rồi
Giao Thừa, buồn lắm Xuân ơi
Giọt sầu viễn xứ, ai ngồi làm thơ

Xuân xứ lạ, bơ vơ, lạc lõng
Cuộn mình trong chiếc võng thời gian
Tìm trong giấc ngủ muộn màng
Quê Hương xa quá, ngút ngàn cánh chim


Nguyễn Văn Nhơn

10/22/2018




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả