Lá Đổ


Có một người viết một bài thơ
Gởi về quê thăm người em gái
Mắt nai tơ ướm buồn thơ dại
Chờ trông anh khoắc khoải mỏi mòn .

Anh biết đêm về bên mái lá
Quê nhà mòn mỏi dạ chờ mong
Tin anh từ phương trời xa thẳm 
Mà đến bây giờ tin vẫn không !

Cây cầu ngang có còn lắc lẻo 
Như ngày nào ta vẫn đong đưa
Nước hai buổi có thường lên xuống
Em còn buồn mỗi độ nghe mưa .

Còn đường nhỏ có còn quán lá
Ngôi trường làng vách vẫn màu rêu
Em còn có ngồi bên song cửa
Nhìn lá thu rơi dưới nắng chiều .

Em ạ ! Ngày mai ta trở lại
Dù rằng ngày ấy hãy còn xa
Còn non còn nước còn non nước
Ngày nước non hát khúc hoan ca .

Đây any gởi về em khúc hát
Hãy hát lên ấm dạ quê nhà
Hát rằng đất Mẹ quê Cha
Sao người biền biệt phương xa không về .

******
Mùa thu khói quyện lưng trời 
Chuyện mùa lá đổ một người ra đi .

Nguyên Hồ
, trong thi văn Vê Nguồn trước 75



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả