Nhớ lời em nói
- Gặp được anh như chim gặp đất lành
Sẽ đậu mãi trên cành cây sai trái
(ttnx)
- Một ngày nào cây không còn sai trái
Chim sẽ bay bỏ lại những nhánh sầu
Đất ngẩn ngơ mà không biết tại vì đâu
Tới chừng đó, tôi sẽ đau tim nặng
Lo xa thế, xin em đừng vội mắng
Bởi người đông biển vẫn vắng mỗi đêm
Trăng soi nghiêng chênh chếch một góc thềm
Người vẫn ngủ trong chăn êm nệm ấm
Nói như vầy, không phải tôi bi quan quá đáng
Chỉ vì tôi khao khát chút tình riêng
Không hào hoa lại chẳng lắm kim tiền
Đời hiu hắt thế nào, em đã biết
Phạm Thiên Thanh