Bên lề cuộc sống
Bằng nhịp đập con tim và hơi thở
Dùng ngôn từ, chuyên chở chút suy tư
Còn lại gì trong bóng tối âm u
Vài con chử hình như đang hấp hối
Những bước chân hoang đi tìm nguồn cội
Mình gặp nhau, cùng tiếng nói, màu da
Nắng bên này là nắng của người ta
Mưa không đủ làm nhạt nhòa nổi nhớ
Xa Quê Hương, những đêm dài trăn trở
Giọt máu hồng chợt vỡ giữa buồng tim
Nửa kiếp người, chừng đã mỏi cánh chim
Đôi cánh nhỏ, bay đi tìm tổ ấm
Xin cám ơn những tâm hồn đồng cảm
Chút tình người, bao năm tháng xa quê
Nhạc và thơ, quên mất cả lối về
Đành ở lại, đứng bên lề cuộc sống
Nguyễn Văn Nhơn