Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nghe em tíu tít

-Tình thơ mong manh, đâu dễ gì tan rã 
Em biết rồi gió vẫn thổi một khúc ca ...
(ttnx)


-Trăm ngàn thứ mong manh đà tan rã
Chỉ tình thơ là còn mãi với thời gian
Cảm ơn em cho thương nhớ bạt ngàn
Để tôi thấy em gần trong gang tấc

Dẫu tay với không chạm bàn tay ngọc
Cũng ngửi được mùi hương tóc giống hương hoa
Trong cà phê còn có hương da
Trong trà nóng có cả làn hơi thở

Trăm ngàn thứ mong manh đà tan vỡ
Chỉ tình thơ còn nguyên vẹn trong ta

Phạm Thìên Thanh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả