Mỗi Độ Xuân Về

 

Lại một mùa xuân nữa đã về

Tôi còn phiêu bạt chốn sơn khê

Còn bao xuân sống đời lưu xứ..?

Mơ đón mùa xuân trên phố quê…

 

Mỗi độ xuân về nơi viễn xứ

Chơi vơi lạc lõng chốn quê người

Không mai, không pháo đêm trừ tịch

Chỉ thấy mùa đông khắp mọi nơi

 

Còn nhớ xuân nào khi giã biệt

Ngậm ngùi đưa tiễn bước tôi đi

Áo em bay trắng mùa xuân cũ

Lưu luyến nhìn nhau phút biệt ly..

 

Xuân ở nơi này chẳng của tôi

Hương xuân bay lạc ở bên trời

Gót hồng em bướcbên trời lạ

Nên bóng nàng xuân vẫn nổi trôi.


Minh Tường




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả