Tết tha phương

Phần vì quần quật suốt ngày
Tết đi, Tết đến... có hay bao giờ?
Thứ Bảy mình chỉ tình cờ
Ghé ngang phố Việt, bất ngờ nhận ra:

Hăm chín, tháng chạp lịch ta
Mai sẽ mồng một, thế mà lại quên
Bên nầy chẳng mấy người quen
Cho nên Xuân đến trước thềm như không!

Sẵn đây chọn mấy đóa hồng
Đem về trưng ở trong phòng đón Xuân
Mua thêm: cặp bánh chưng xanh,
Hạt dưa, kẹo, mứt... để ăn đỡ buồn

Từ khi sống kiếp li hương
Đầu năm, đầu tháng phải thường cày thôi!
Chứ đâu được nghỉ: ăn chơi
Tha phương là vậy dám đòi hỏi chi?

Trọng Văn - 20130209




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả