12giờ khuya...
Ly rượu đỏ ..chờ nhau ly rượu đỏ ...
Tôi tập yêu ly rượu đỏ và thù ghét cái nửa đêm
'' thật là khốn, tôi đang tập lừa dối tôi ! ''
lưỡi dao bén xoạt trên làn da trắng mịn !
vừa lòng chưa ? trái tim người đa đoan kia ...
giấc mơ vừa nhúm ..âm thanh dọi giữa
bốn bức tường
bóng trôi đi thoi thóp thở
Thở ?
Cho thở chung với
Hãy ngã vào vai anh ...thở !!!
Bé ơi .
12g khuya
xa lộ hun hút ..thưa dần đi âm thanh của gió
'' một lần nào cho tôi gặp lại anh ''
không phải ...
'' một lần nào cho tôi được gặp anh ''
nhủ thầm như thế
để làm gì ?
'' em cúi xuống để anh hun lên gáy ''
câu thơ viết tự bao giờ không nhớ nữa
có phải bàn tay ấy ấm lắm không
nụ hôn sẽ đặt lên cọng lông măng
nhẹ nhàng ..phơn phớt
Biển lóng lánh óng ả đẹp mê hồn
gió về đêm thổi lạnh
chiếc hạm đội ngoài khơi
trong tầm mắt nhìn của con bé
chắc là nó to lắm nhỉ ?
Con bé mồ côi ...hình như thế
tóc dài quá, bước qua đi
định mệnh sẽ khác mà
Họ là ai ? mà sao ai cũng sợ họ !!!
kinh hoàng đến thế cơ ...
ngây thơ thấy mà tội
Bên kia bờ đại dương xa lắm
nơi đó có người tôi thương
năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm ...
tôi là ai ...?
Phan Cát Linh
Tháng Tư-2008
Bolsa, Calif