SƯƠNG LONG LANH ! Sót lại trên cành lá_sớm mai
những giọt sương hiền lành_như em vô danh.
Sương rơi trên lá cỏ - đợi chờ ánh bình minh.
Đợi anh làm nắng sớm - soi hồn em lung linh.
Khi hạt sương lìa cành - tan nhanh theo hơi nắng,
em một mình trống vắng - làm cả cuộc chia ly.
Yêu nhau đi anh nhé ! Ai biết được ngày sau.
Cuộc đời làm sao đoán ? Chắc gì không xa nhau.
Chờ nhau ta cùng chết,
chờ nhau cùng hóa kiếp,
chờ nhau được tái sinh.
Lại yêu - lại chia tay vội vã !
Xuôi dòng đời nghiệt ngã...ta chập chờn... lại chờ đến kiếp sau .
Mưa phố núi
16/2/2011