Xuân Chi Lạ


Cái tết năm nay nó vắng hoe
Không ai nhí nhảnh chiếc dù xòe
Ngoài đường áo lụa chưa chưng diện
Cuối ngõ quần là chửa thấy khoe
Chiếc xế vừa mua toan biểu diễn
Đôi giầy mới sắm định đem lòe
Trời ơi ! tức chết xuân chi lạ
Phố xá gì đâu chẳng một ngoe

Huyền Lâm



Diện Tết


Năm mới làm đầu tóc đỏ hoe
Nàng ta xảnh xẹ áo đầm xoè
Giao thừa bát phố hòng mong nổ
Mồng một đến chùa cốt ý khoe
Tưởng bở lên đồ, nhiều kẻ ngắm
Ai dè xuống sắc, hết đường loè
Uổng công tốn phí tiền làm đẹp
Tết nhất chi đâu có mấy ngoe

Nguyệt Hạ
12/02/2013







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả