Điệp khúc buồn Buồn như nước mắt
khóc ai chiều tiễn đưa.
Buồn con phố vắng
hắt hiu những đêm mưa
Buồn nhàu chăn chiếu
thiếu vòng tay ấp yêu.
Thả trôi thương nhớ...
còn đọng nguyên vũng buồn.
Buồn tôi rơi vãi như lá khô cuối thu
Buồn giăng tuyết trắng xõa đêm đông mịt mù
Buồn nghe tiếng dế đêm khuya vọng nỉ non
Nỗi buồn không tên - quẩn quanh trong cõi mù.
Buồn măng tóc rối
sớm phai hong sương chiều
Buồn trông vạt nắng
gót son thôi yêu kiều
Buồn thương ngày tháng
tha hương xa...vời vợi
Buồn ơi, buồn ơi ! Xin hãy đặt tên tôi !
Mưa phố núi 27-012013