Nhớ .Một ngày em đón tôi trên bến
Khách lạ quay về từ chốn xa
Thoáng chút thẹn thùng lo`ng bỡ ngỡ
Ngập ngừng má đỏ tựa như hoa .
Một chiều mưa bão trong quán vắng
Ngồi nhìn mưa rớt hạt lê thê
xoe tròn đôi mắt như chim sẻ
Nhìn kẻ phương xa mới trở về .
chiều nao cuối hạ trên sông vắng
Qua chuyến đò ngang tôi với em
Nhìn nước xuôi dòng chiều phẳng lặng
mưa thưa vài giọt mưa thưa tạt qua rèm .
Nép vào lòng tôi em âu yếm
Mặc khách chung đò ngó vu vơ
Lòng tôi rung nhẹ niềm xao xuyến
Muốn đặt vào môi nụ hôn mềm
Một chiều nắng tắt trên hè phố
Tôi lại đứng làm kẻ tiễn đưa
Em lên xe cuối về nơi ấy
Một chút buồn rơi mới chợt vừa .
Bây giờ hai đứa ở hai nơi
Tôi lại ra đi biệt phương trời
Nhớ em tôi viết lời thơ ...Nhớ
Để dành ấp ủ ở trong tôi ....
Huyền Lâm.